"Gia đình chồng: Hạnh phúc thứ hai trong cuộc đời tôi!"
Phương Anh, 25 tuổi, giáo viên Sư phạm, đã xây dựng một đại gia đình hạnh phúc với mẹ chồng và em chồng. Dù có những lo lắng ban đầu về việc sống chung với gia đình đông người, nhưng sự gần gũi và chân thành của mẹ chồng cùng sự hỗ trợ từ các thành viên đã giúp cô cảm thấy thoải mái và thích nghi nhanh chóng. Nhiều người khen gia đình họ là "gia đình điểm 10" nhờ vào sự tâm lý của mẹ chồng và sự ngoan ngoãn của con dâu.
Mẹ đã giúp mình vượt qua sự bỡ ngỡ ban đầu và luôn là chỗ dựa vững chắc trong mọi tình huống. Chúng mình thường chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, và mình luôn tìm đến mẹ để xin ý kiến, đặc biệt là trong những mâu thuẫn vợ chồng. Mẹ không bênh ai mà phân tích đúng sai một cách công bằng. Nhờ vậy, mình cảm thấy tự tin và không bao giờ lạc lõng trong gia đình thứ hai. Về việc bố mẹ chồng có trách nhiệm hỗ trợ con cái, mình không đồng ý với quan điểm đó. Con cái trưởng thành phải tự có trách nhiệm báo hiếu cha mẹ, không nên ỷ lại vào sự giúp đỡ của họ.
Bố mẹ chồng mình luôn hỗ trợ vợ chồng mình rất nhiều. Mẹ thường đảm nhận việc nhà, giúp vợ chồng mình tập trung vào công việc. Bố mẹ chồng cũng gợi ý để mình và chồng có thời gian riêng tư. Mình thực sự hạnh phúc vì điều đó. Mặc dù ban đầu lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, nhưng sau vài lần tiếp xúc, mình nhận thấy mẹ chồng rất thẳng thắn và luôn chỉ bảo điều hay lẽ phải. Mẹ từng trải qua những khó khăn giống mình, nên rất muốn mình hoàn thiện bản thân. Mình coi đó là bài học quý giá. Mặc dù nhiều cô gái khác thường than phiền về mâu thuẫn trong gia đình chồng, mình tin rằng phụ nữ luôn có cách hiểu nhau sâu sắc hơn.
Mỗi người có cách giao tiếp và giải quyết vấn đề riêng, nên không ai muốn tạo áp lực cho nhau. Nếu chị em mở lòng lắng nghe, chắc chắn sẽ thấu hiểu gia đình chồng. Cô Minh Hiền và con dâu Phương Anh đã trở thành dâu thảo nhờ sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau. Minh Hiền thường làm tóc cho mẹ chồng và nhận được sự khen ngợi, điều này giúp tay nghề của cô ngày càng tiến bộ. Mẹ chồng cũng thường xuyên hướng dẫn con dâu về thời trang và thích tự tay chuẩn bị món ăn cho gia đình.
Nhờ những buổi học nấu ăn miễn phí với mẹ, khả năng nấu nướng của mình đã cải thiện. Trong cuộc sống, không ai hoàn hảo, nhưng với sự chân thành, cởi mở và tôn trọng, mình tin rằng người khác sẽ hiểu và chấp nhận những thiếu sót của mình.
Cô Minh Hiền, mẹ chồng của Phương Anh, cảm thấy trẻ ra sau 4 năm có con dâu này. Cô nhận thấy gia đình gắn bó hơn và nhiều người không tin rằng họ là mẹ chồng - nàng dâu vì thường đi chơi cùng nhau. Phương Anh là con dâu ngoan, tinh tế và luôn quan tâm đến mọi người, cô hoàn toàn tin tưởng giao phó em út Minh Phương cho Phương Anh như một người chị.
Phương Anh cảm thấy may mắn khi có bà cô bên chồng và nhận thấy câu nói “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” chỉ mang tính đe dọa. Ban đầu, cô cũng lo lắng về vấn đề này, nhưng dần dần lại thấy bà cô rất đáng yêu.









Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nha-chong-la-gia-dinh-hanh-phuc-thu-2-cua-minh-201339214917910.chn